Nghe theo lời mẹ, người đàn ông 40 tuổi phát hiện 3 khối u lớn trong bụng, suýt mất mạng.
Anh H.Q.H, 40 tuổi, ở TP.HCM, đã phát hiện khối u thượng thận bên trái cách đây 13 năm và từng phẫu thuật thành công. Tuy nhiên, do chủ quan, anh không đi tái khám. Sau 2 năm công tác ở châu Phi, anh trở về và thấy bụng có dấu hiệu chướng nhẹ. Được mẹ khuyên, anh đi siêu âm và phát hiện nhiều khối u trong ổ bụng. Tại Bệnh viện BV Thống Nhất TP.HCM, các bác sĩ phát hiện 3 khối u lớn sau phúc mạc, xâm lấn mạch máu và nội tạng. Trước tình trạng nguy hiểm, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật khẩn cấp, mặc dù có nguy cơ chảy máu và tổn thương mạch máu.
Ba khối u lớn đã được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân, người có tiền sử phẫu thuật u thượng thận, do đó khối u có thể bám dính vào các cơ quan khác. Ca phẫu thuật được thực hiện khi các nguy cơ đe dọa tính mạng đã được loại trừ. Do khối u xâm lấn tụy và lách, phẫu thuật viên phải cắt bỏ các bộ phận này, nhưng quả thận bên trái vẫn an toàn. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đang dần hồi phục sau phẫu thuật.


Source: https://afamily.vn/nghe-loi-me-di-kham-suc-khoe-nguoi-dan-ong-40-tuoi-phat-hien-minh-suyt-chet-vi-3-khoi-u-khung-trong-bung-20190923212841398.chn